Chứng kiến em dâu ngất xỉu, tôi vội vàng đỡ dậy và nghe được sự thật gây sốc về gia đình.
Tôi và em dâu rất may mắn có mẹ chồng tâm lý và hiền lành. Trong khi nhiều người phàn nàn về mẹ chồng, chúng tôi không có gì để than phiền. Chồng tôi hiếu thảo, nên tôi cũng muốn đối xử tốt với mẹ anh. Hiện tại, tôi đã có hai con, một gái một trai, và cảm thấy cuộc sống ổn định nhờ khả năng sinh con sớm. Ông bà nội ngoại cũng giúp đỡ tôi chăm sóc con cái, mang lại cho tôi thời gian phát triển bản thân. Dù tôi nghĩ đến việc trở lại làm việc, chồng tôi khuyên không cần, vì anh có thể lo đủ cho gia đình. Anh còn định thuê người giúp việc, nhưng tôi không muốn. Em dâu của tôi và em trai vẫn chưa có con, họ còn trẻ và còn nhiều cơ hội phía trước.
Hồi mới cưới, tôi thấy cô chú ấy thường đi du lịch và đăng ảnh hạnh phúc trên mạng xã hội, khiến tôi ghen tị. Cuối tuần, cả hai vợ chồng tôi và vợ chồng em trai chồng thường tụ tập ăn lẩu tại nhà bố mẹ chồng. Tôi nhận thấy em dâu ngày càng to con, tưởng cô ấy mang thai, nhưng em bảo do tăng cân. Tôi đùa vui về việc được mẹ chồng chăm sóc, nhưng một lần thấy em dâu buồn, tôi nhận ra có thể mình đã vô duyên. Gần đây, khi qua nhà em dâu, tôi mang theo ít đồ ăn và thấy cửa đóng nhưng không khóa, tôi đã vào mà không thấy ai.
Vào khoảng 5 giờ chiều, tôi cảm thấy lạ khi không thấy ai ở nhà. Em trai chồng có lẽ đi làm, nhưng em dâu thì không biết ở đâu. Gọi mãi không ai trả lời, tôi đến phòng ngủ và thấy em dâu ngất xỉu trên thảm tập. Tôi vội vàng đỡ cô dậy, phát hiện cô ướt đẫm mồ hôi. Sau khi bật quạt và pha nước đường, em dâu tỉnh lại nhưng khóc nức nở, dường như có chuyện gì đó khiến cô xúc động. Cô tiết lộ rằng từ khi lấy chồng, cô tăng cân nhanh chóng và em trai chồng thì chê bai về ngoại hình, khiến quan hệ của họ trở nên lạnh nhạt.
Em dâu phát hiện chồng ngoại tình với một cô gái trẻ đẹp. Tôi thầm nghĩ anh ấy phong độ, xung quanh có nhiều người theo đuổi, nhưng trước giờ vẫn tưởng yêu thương vợ. Vì chồng ngoại tình, em dâu bắt đầu tập thể dục để lấy lại vóc dáng, có khi còn ngất đi vì kiệt sức. Tôi thấy thương em dâu và cảm thấy em trai chồng thật đáng trách. Tôi muốn giúp cô ấy nhưng không biết phải làm gì. Liệu hôn nhân của họ có còn cứu vãn được không?


Source: https://afamily.vn/chung-kien-em-dau-ngat-duoi-san-toi-voi-va-do-day-thi-co-ay-tiet-lo-su-that-chan-dong-ve-gia-dinh-20211005113443911.chn